Chịu đựng đau khổ vì chồng phản bội và tranh giành tài sản.
Chị Hoa và chồng thuê nhà được vài tháng thì quyết định về ở tại căn nhà bố mẹ chị ở khu tập thể Thành Công. Ban đầu, chồng chị không muốn nhưng sau khi giá thuê nhà tăng, anh đồng ý. Sau một thời gian, chồng chị đề nghị xin bố mẹ để đứng tên căn nhà, tránh bị mang tiếng. Mẹ chị Hoa ban đầu không đồng thuận nhưng cuối cùng cũng đồng ý sang tên cho hai vợ chồng. Năm tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn bình yên.
Chị Hoa đã sinh hai con gái, khiến chồng chán nản và đi gửi một đứa con trai để nối dõi. Khi ra tòa li hôn, chị bất ngờ phải chia đôi căn nhà, thấy gia đình bên kia hạnh phúc mà lòng ấm ức. Bà Hương ở Hà Nội chỉ muốn con trai đứng tên đất đai, không cho con dâu quyền sở hữu. Dù có người khuyên con dâu đòi quyền lợi, cô chỉ cười cho qua. Hơn một năm sau, chồng cô ngoại tình, dẫn vợ bé và con về đòi ly hôn.
Sau khi tòa xử, con dâu bà Hương ra về tay trắng vì tất cả tài sản đều đứng tên chồng cô. Nhiều phụ nữ ly hôn rơi vào tình trạng tương tự do thiếu hiểu biết hoặc chủ quan khi để chồng đứng tên tài sản. Họ thường nghĩ rằng tài sản của vợ cũng là của chồng và ngược lại, nên không chú ý đến tên tài sản. Khi hôn nhân tan vỡ, họ phải ra đi với hai bàn tay trắng. Nhiều trường hợp, tài sản được cha mẹ cho nhưng không xác lập sở hữu riêng, dẫn đến việc tài sản đó bị coi là tài sản chung và chia đôi. Pháp luật đã có quy định nhằm bảo vệ quyền lợi và sự công bằng cho các cặp vợ chồng, đặc biệt là phụ nữ.
Nhiều chị em, do thiếu hiểu biết về pháp luật và tin tưởng chồng, đã chịu thiệt thòi. Khi kết hôn, mặc dù không tính toán gì, nhưng các chị em nên nâng cao kiến thức để tránh những rủi ro không đáng có.
Source: https://afamily.vn/ngam-dang-nuot-cay-vi-chong-ngoai-tinh-con-gianh-tai-san-2011051002331740.chn